Tác giả: Lê Cảnh Tiến
NẮNG NGỦ
Vầng trăng sót lại giữa ban ngày
Nắng ngủ bên thềm mộng lỡ say
Ngưỡng cửa màn sương dày trắng đục
Đầu hiên áo lụa mỏng vai gầy
Hương mùi cẩm chướng còn chưa nhạt
Vị đắng khay trà vẫn đủ cay
Đã biết trời đông buồn ảm đạm
Mà sao mãi nhớ ở nơi này ./.
Lê Cảnh Tiến
08/02/2017
Vầng trăng sót lại giữa ban ngày
Nắng ngủ bên thềm mộng lỡ say
Ngưỡng cửa màn sương dày trắng đục
Đầu hiên áo lụa mỏng vai gầy
Hương mùi cẩm chướng còn chưa nhạt
Vị đắng khay trà vẫn đủ cay
Đã biết trời đông buồn ảm đạm
Mà sao mãi nhớ ở nơi này ./.
Lê Cảnh Tiến
08/02/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)