Nắng Muộn

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

*•Nắng Muộn••

Em vô cớ giận mây hờn gió
Bởi nắng chiều, buông thả sợi tơ
Tình chợt về, mong manh chới với
Tô mầu lá, đỏ kín chiều thu

Khi em hỏi: muộn thu chưa anh
Lá đỏ nhuộm buồn sẫm góc trời
Sắc nắng nhầu hoa cũng tả tơi
Vệt buồn rọi, thấu xiên hồn em

Khi em hỏi: gặp nhau chi anh
Chiều nắng buông con tim tái tê
Nắng cuối ngày đau se sắt thế
Lòng thầm thương, tiếc nuối ngày trôi

Khi em hỏi: nỡ tình khờ dại
Đưa nốt nhạc cào xé trái tim
Hồn khắc khoải đong đếm giọt sầu
Buông lơi tình, bỏ chốn thu không

Nắng hanh hao buổi chiều tà rơi
Anh giấu buồn chìm sâu đáy mắt
Biết nói sao khi nắng xế ngày
Bụi thời gian ném vào hư vô

ĐTH Nhã Vy 12/07/18
Chưa phân loại
Uncategorized