Năn Nỉ .

Tác giả: Thụy Hồng

Bỗng dưng em giận hờn
Nào cười đi , em nhé !
Em giận hoài , có lẽ
Giết chết lòng anh thôi !
Đừng lặng nhìn xa xôi
Khi anh đang bên cạnh
Đừng đăm đăm mặt lạnh
Để đông giá kéo về
Đừng làm anh tái tê
Khi bờ mi hoen lệ
Em giận gì dai thế
Nói anh biết được không ?
Thề rằng anh đang mong
Biết vì đâu em giận
Hoang mang lòng tự vấn
Sao lại dỗi hờn anh ?
Kìa , đôi chim trên cành
Đang hót lời tình tự
Thật mà , em trông thử
Chúng hạnh phúc hơn mình
Vì em cứ lặng thinh
Đôi môi xinh chẳng hé
Chỉ thở dài nhè nhẹ
Gọi nỗi buồn vây quanh
Ừ ! Mọi lỗi ...ở anh
Xin cam lòng nhận cả
Miễn sao em vừa dạ
Đổi sầu thành vui tươi
Làm sao để em cười ?
Trời ơi ! Anh năn nỉ .
Cứ thế này thì chỉ
Tự làm khổ nhau thôi
Anh đã xin lỗi rồi
Em cười đi . Van đấy !
Chưa phân loại
Uncategorized