Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nằm Đêm Anh Cứ Thương Em

Tác giả: Xuân Diệu

Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một bên gối nằm.
Thế này cho hết trăm năm
Đến muốn năm vẫn âm thầm thương em.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nước Đổ Lá Khoai
  • Đi Núi
  • Cảm Xúc
  • Mặt Em
  • Đôi Mắt Xanh Non
  • Trăng
  • Lạ
  • Anh Thương Em Ngủ
  • Tình Yêu Muốn Hóa Vô Biên
  • Không Đề
Thơ bạn muốn xem
  • Bỏ Rừng Về Phố
  • Con Vi Trùng Đi Lạc
  • Chỉ Hai Đứa Mình
  • Bóng Đò Chơ Vơ
  • Thắp Nhiệm Mầu Mong Manh
  • Bóng Trong Mơ
  • Chiều Nay Có Trận Mưa Giông
  • Định Mệnh
  • Vượt Thời Gian
  • Hết Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Luyến
  • Hà Huyền Chi
  • Đỗ Hà Cừ
  • Hoắc Đỉnh Phong
  • HoaTymTým
  • Điền Phong (Gió Đồng)
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
©2025 - CungThuGian.com