Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Muộn Rồi

Tác giả: Hà Huyền Chi

Hối chi thì cũng muộn rồi
Nói chi thì cũng nghẹn lời há em?
Không đành ngảnh mặt vờ quên
Ngậm ngùi đối mặt oan khiên bây gi©
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nhau
  • Nằm Mèo
  • Ta, Cái Chuông Câm Tiếng
  • Tim Nàng Xanh Mãi Xanh
  • Bản Nhạc Thất Tuyền
  • Đời Sẽ Giầu Thêm Nghĩa Biểin Dâu
  • Tango Mầu Xanh
  • Mùa Đau, Lá Tủi
  • Em Về Vá Áo Cà Sa
  • Tóc Thề
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Tôi
  • Ta Chưa Hề Nói 1 Câu, 1 Chữ, 1 Lời Nào
  • Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 100 ++ Tiếng Sáo ++
  • 853 - Bức Tranh Tinh Già
  • Tết Đề Mai
  • 70 Chồng Em Đâu Hả Em?
  • Tuyết Nở Bông.
  • Nhớ Chăng Nơi Rừng Mưa
  • Rượu Đắng Tình Nồng 3 !!!
  • Nỗi Niềm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
©2026 - CungThuGian.com