Tác giả: Lê Cảnh Tiến
MUỘN MÀNG
(song thanh)
Nhiều lần hỏi nhỏ có như không
Bịn rịn nhau chi để khổ lòng
Thấm thoát bao mùa tình lận đận
Bùi ngùi mấy độ phận long đong
Câu thơ nhợt nhạt treo manh chiếu
Giọt rượu khô khan rớt mép phòng
Lủi thủi từng chiều môi lệ đọng
Ngồi nhìn sợi nắng vắt qua song ./.
Lê Cảnh Tiến 27/03/2017
(song thanh)
Nhiều lần hỏi nhỏ có như không
Bịn rịn nhau chi để khổ lòng
Thấm thoát bao mùa tình lận đận
Bùi ngùi mấy độ phận long đong
Câu thơ nhợt nhạt treo manh chiếu
Giọt rượu khô khan rớt mép phòng
Lủi thủi từng chiều môi lệ đọng
Ngồi nhìn sợi nắng vắt qua song ./.
Lê Cảnh Tiến 27/03/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)