Mừng Sinh Nhật Vợ Bạn Tôi.

Tác giả: Vũ Việt Hùng & JB.Nguyễn Hùng

MỪNG SINH NHẬT VỢ BẠN TÔI.

MỪNG vợ bạn tôi đạt ý đầu.
CHÚC cô trọn vẹn phận làm dâu.
SINH thêm quí tử cộng danh rạng.
NHẬT đủ cháu con tước ngọc châu.
VỢ mãi an lòng tròn ước nguyện.
BẠN thì rỏ dạ vững mong cầu.
CỦA tiền đầy dẩy không bằng phúc.
TÔI tặng hai em thơ mấy câu.
VH.


CHÚC SINH NHẬT VỢ BẠN

MỪNG nàng cất tiếng khóc lần đầu.
CHÚC vợ dung hòa mẹ với dâu.
SINH trái như em hơn báu vật.
NHẬT mùa tựa ngọc sánh trai châu.
VỢ xinh khéo léo chồng kêu hãnh.
BẠN tốt trung thành tớ mãi cầu.
CỦA tặng lời trao cho vẹn nghĩa.
TÔI xin tạc dạ nhận muôn câu.
NH


CHÚC EM SINH NHẬT 2016

Duyên tình anh lại gặp em
Cùng nhau san sẻ êm đềm tháng năm
Tình chồng nghĩa vợ cùng chăm
Vui buồn sướng khổ trăm năm vẹn thề
Nhiều khi sóng gió ê chề
Em ơi! Cộng khổ đôi bề chống qua
Cám ơn em rất hiền hòa
Chính em tạo hóa làm quà tặng anh
Hôm nay sinh nhật vợ yêu
Muôn điều anh nói như thêu đốt lòng
Em ơi! Hãy nhớ cảm thông
Cùng nhau cam khổ vợ chồng bao dung
Chúc em sinh nhật Tuyết Nhung
Muôn điều may mắn thủy chung vẹn mười.
JBNH
http://jbnguyenhung.vn102.space/…
Chưa phân loại
Uncategorized