Mưa

Tác giả: Trần Minh Hiền

GIÓ

Gió nhớ gì can qua góc phố
Thì thầm bày tỏ lời yêu thương
Giọt nắng bên thềm vấn vương
Lá hoa vàng võ khói sương phủ mờ

Gió nhớ gì hững hờ bay miết
Áng mây buồn lả lướt êm trôi
Hoàng hôn tím ngắt ven đồi
Mùa thu chết lặng tiếng còi tàu vang

Gió nhớ gì lang thang suốt kiếp
Giọt mưa rào lớt phớt rơi rơi
Ánh trăng sao sáng bầu trời
Trần ai một cõi kiếp người mong manh
Thông Mỹ Linh
MƯA
(Hoạ bài thơ GIÓ của Thông Mỹ Linh)
Mưa thương gì ngập đầy con phố
Em thương gì tỏ khúc luyến thương
Nghe mùa khao khát tơ vương
Tình yêu khắc khoải thả sương giăng mờ

Mưa thương gì hững hờ khóc miết
Từng giọt nồng lả lướt buông trôi
Em xinh đẹp ở lưng đồi
Cho anh mê mẩn thổi còi âm vang

Mưa thương gì lang thang muôn kiếp
Vẫn lặng lờ lớt phớt tuôn rơi
Em mầu nhiệm ngập khung trời
Tình ta bền vững đời người mỏng manh

Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 4 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized