Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa!!!

Tác giả: AT Văn.

Ngồi buồn ngắm những hạt mưa rơi.
Nặng triễu tâm tư chẳng nên lời.
Có phải mưa mang theo nỗi nhớ.
Để khuyến lòng tôi phải chơi vơi.

AT Văn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Mưa (Quang Dũng)
  • Mưa (Thiên Ân)
  • Mưa (Sao Mai)
  • Mưa (Phuong Vuong)
  • Mưa (Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi)
  • Mưa (Nguyễn Bính)
  • Mưa (Gió Bụi)
  • Mưa (Hương Ngọc Lan)
  • Mưa (Hồ Dzếnh)
  • Mưa (Vong Sầu)
Thơ bạn muốn xem
  • Giá Lạnh
  • Nắng Của Tình Thương
  • Bão Lũ Hung Tàn
  • Gọi Người Qua Tiếng Đàn Côi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (325)
  • Hãy Đứng Dậy
  • Bây Giờ Bên Ấy Còn Không?
  • Con Thương Mẹ Nhất Trên Đời Cầu Mong Mẹ Mãi Trọn Đời Bên Con
  • Khi Đã Yêu
  • Hôn Lên Thơ Ngây
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sc
  • Dương Lam [vophubong]
  • Duy Đoàn
  • V7 Thương
  • Nguyễn Tường Vân
  • Ngô Hữu Đoàn
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
©2026 - CungThuGian.com