Mưa Ướt Áo Vàng (Tl) !

Tác giả: Giữa Trời !

đứng giữa trời , ngàn hạt mưa rơi
ướt làn da, ướt cả áo vàng
mưa tuôn đổ , mưa theo ngày tháng
nước bão, tràn bờ , ngập vòng thơ

-------

N yêu ơi ? chiều nay buồn u - uẩn !
sầu mưa tuôn , nhỏ giọt lá thu bay
đêm trăng lên , gì sao in bóng loáng !
ở ngàn nơi , ngắm hải âu tung cánh

mưa từng đông , đẫm ướt niềm trong gió
mưa bồng bềnh , U uất , mãnh hạnh hoa
giọt không ngưng , mưa trời cao trắng đổ
mưa , mưa động đường , ướt cả áo kia !

Wednesday , May 22/2019


phải thoa chiếc áo cà na
con trùng , nó đóng , ăn mo , lủng rồi !
Chưa phân loại
Uncategorized