Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mùa Thu

Tác giả: Như Phương

Mùa thu vương vấn thi nhân
Sương mù giăng mắc gieo vần thơ hay
Mưa thu mờ ảo chân mây
Gió thu mơn nhẹ ngất ngây hồn người
Lá thu rực rỡ đây trời
Thay mầu đổi sắc đón mời thi nhân
Thiên nhiên tươi đẹp muôn phần
Nhặt lời kết chữ dệt vần tặng nhau
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dại Khờ
  • Sinh Nhật Mẹ
  • Cứ Ngỡ
  • Sầu Đông
  • Em Là
  • Chiều Mưa Vắng Anh
  • Áo Tím Sân Trường
  • Xuân Về
  • Đôi Ta
  • Anh Cho Em Mùa Xuân
Thơ tương tự
  • Mùa Thu (Trần Đức Phổ)
  • Mưa Thu (Ngọc Thạch)
  • Mưa Thu (Phùng Quang Thuận)
  • Mưa Thu (Nguyễn Tâm)
  • Mưa Thu (Lê Đức & Lệ Hoa Trang)
  • Mùa Thu (Ngô Kỷ)
  • Mưa Thu (Vyvy)
  • Mùa Thu (Thi Hạnh)
  • Mưa Thu (Phuong Vuong)
  • Mưa Thu (Đặng Quang Nam)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Mơ
  • Sự Cân Bằng Trong Từng Khoảng Khắc
  • Giấc Mơ Hạnh Phúc
  • Đưa Cả Lòng Nhớ
  • Hiếm
  • Giỗ Mẹ
  • Con Thấy Cả Thiên Đường Vì Mẹ Mà Khóc
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1846)
  • Nhớ Một Mùa Thu Xa
  • Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
©2025 - CungThuGian.com