Mưa Ngày Xưa

Tác giả: Hoanghoon

MƯA NGÀY XƯA

Ngày xưa phố nhỏ tìm em
Cơn mưa đầu hạ thấm mềm môi xinh
Tưới duyên tình mát đôi mình
Trong mùa oi ả thình lình ướt thân

Anh đi lòng cũng xa dần
Tình yêu chưa chín phân vân đường về
Cuộc bơi xứ lạ mải mê
Tâm sự não nề thiếu bạn ủi an

Nhìm theo gío thổi mây ngàn
Nhớ người em nhỏ nồng nàn hương bay
Thứ gì còn ở tầm tay
Thấy thường lúc mất vơi đầy luyến thương

Năm dài tình đã tỏ tường
Không người thay thế ai lường trước đâu
Nếu như được khởi lại đầu
Nhờ em chăm sóc tròn câu hẹn hò.

hoanghoon
01.06.20
Chưa phân loại
Uncategorized