Mùa Hạ Xa Xôi.

Tác giả: Minh Tuấn

Nắng mang mùa hạ vàng tươi
gieo về nỗi nhớ khoảng trời chiến tranh
hồn ta bỗng thấy chòng chành
tháng tư nhớ bạn ,thương anh một thời.

Tuổi còn yêu mực mồng tơi
thân còn ngơ ngác khi ngồi học chung
nhớ rơi Phượng đỏ một vùng
vui cùng ve hát, khi chung lối về.

Cành bàng anh bẻ ,em che
để cho mái tóc bay về gió thương
nắng trưa in bóng trên đường
xóm thôn vắng-bởi chiến trường người đi.

Sổ tay em tặng bút ghi
mấy dòng kỷ niệm nói gì nhiều đâu...
lời yêu để lặng trong đầu
người đi khói lửa ,biết đâu...ai về.

Vì cơn binh biến làng quê
thân trai phải trả câu thề núi sông
khi Sát Thát- lúc Thành Đồng
máu rơi để gạn dòng trong cuộc đời.

Nắng đầu hạ đỏ muôn nơi
sợi thương tìm nhớ một thời chiến tranh
Trường Sơn hương tỏa khói lành
sợi xanh tìm chốn , bên vành nôi xưa.

Tiếng chim rộn hót vui đùa
vườn xanh trái chín say sưa hương đời
mắt tìm nắng hạ buông rơi
ngày xưa hạ thắm...một thời chúng tôi.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized