Mùa Của Ba

Tác giả: Tấn An

Thỉnh thoảng về quê dịp ngày mùa
Nhìn tấm lưng trần ướt sũng mồ hôi
Mà mắt tôi cay xè, nhớ một thời Ba vất vả
Đầy ấp lo toan, mệt nhoài... khiến tôi cứ ray rứt mỗi khi nhớ về.

Nhớ nắng tháng năm, đồng khô cỏ cháy
Mưa tháng mười, nước lũ từng cơn
Thân Ba không quản nhọc nhằn
Cày sâu cuốc bẩm vì đàn con thơ

Nay con đã lớn khôn rồi
Con về thăm lại mảnh vườn năm xưa
Cầu phật trời tứ phương chứng giám
Cho Ba, sống khỏe sống vui tuổi già...!!!

(Kính tặng, Ba và Cha vợ...!)
Chưa phân loại
Uncategorized