Mua Chồng ( Thơ Vui )

Tác giả: Chưa Biết

Mua Chồng ( Thơ Vui )

Ai bán chồng cho tôi mua
Nhà tôi vườn rộng ao thưa ít người
Ai gửi chồng cho tôi nuôi
Tôi nâng tôi hứng chẳng đòi tiền công .

Đi chợ tôi chẳng về không
Mua cho chồng nhắm rượu nồng cá kho
Nắng mưa cứ để tôi lo
Chồng tôi cứ việc tay khô sạch bùn .

Tôi nuôi cho chẳng biết buồn
Tôi khuyên tôi dạy chồng khôn với đời
Giữ chồng như giữ vàng mười
Ngày ngày giấu kỹ trong cơi đựng trầu .

Nghe chồng như lẽ Mỹ Châu
Chăm chồng như thế ốm đau trong nhà
Yêu chồng như giống đàn bà
Nũng chồng như gái mới qua đôi tuần .

Giá chồng thương được một phần
Tôi xin trả gấp mười lần tiền mua .

Nguồn :Góc tâm hồn
Chưa phân loại
Uncategorized