Một Trời Mến Thương!

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Nào đâu có phải làm sao
Gần em là cả ước ao một đời
Nơi nào em ở là nơi
Gợi trong anh cả một trời mến thương!

Thương em, thương cả con đường
Ngày ngày nơi ấy em thường đi qua
Giá như chung một mái nhà
Đầu mày cuối mắt, thưởng trà, ngắm trăng

Em ơi! Còn có đâu bằng
Với anh thế đã cung hằng gặp tiên
Cùng em trò chuyện hàn huyên
Đã là cả một nỗi niềm khát khao!

Thật là hạnh phúc làm sao
Cho người nào đó lọt vào mắt xanh!
Khác chi muôn kiếp để dành
Kiếp này hưởng mối duyên lành... gặp em!
5 / 9 / 2022.
Chưa phân loại
Uncategorized