Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mốt Thời Trang

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Thời trang mốt mới tuyệt như vầy
Rước một em về để có thây
Bắp cải người may sao đẹp vậy
Rau bèo ả kết lại càng hay
Nhìn xem tất cả khâu thành váy
Chắc dệt thêm vài áo khoác tây
Phục vụ trang hoàng cho lộng lẫy
Cùng nhau tạo dựng ước mơ này.

15/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Đăm Chiêu
  • Này Em Đoá Hoa Vàng
  • Nhọc Nhằn Bụi Phấn
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 18
  • Con Đường Vắng Em
  • Đời Đen Như Mõm Chó!
  • Chuyện Ngày Xưa
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (48)
  • Sài Gòn Vào Xuân Mùa Lạ Lắm
  • Các Đời Tổng Bí Thư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
  • Hoàng Hiện
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
©2026 - CungThuGian.com