Một Thơi Cửu Long Giang.

Tác giả: Vũ Việt Hùng

MỘT THƠI CỬU LONG GIANG.
Cửu Long Giang đã một thời quẩy sóng.
Đem phù sa bồi đắp cả đồng bằng.
Ruộng lúa mênh mông óng ả sọi tơ vàng
Nuôi dân cả nước, thặng dư xuất khẩu.

Sông nước miền Tây ngàn đời yêu dấu
Đến cá tôm cũng hiểu thấu người dân.
Mùa nước nổi những mẻ cá trắng ngần.
Giúp ấm lòng người dân miền sông nước.

Sông nước Củu Long quả thực nên thơ
Vuờn cây trái bốn mùa hoa nở rộ.
Hàng dừa xanh nghiêng bóng phủ đôi bờ.
Khách đa tình ngẫn ngơ nhìn cô gái


Áo bà ba quấn tấm lưng thon e ngại.
Đôi mắt huyền, màu hạt nhản dể thương.
Đôi tay trần vững vàng nâng chèo lái.
Xin khách đa tình đừng vội vấn vương.

Đêm sông Tiền đã hẹn cùng sông Hậu.
Nước đôi dòng gặp gỡ để giao duyên.
Khách thương hồ tặng nhau câu vọng cổ,
Đêm trăng thu thi sỉ dệt vần thơ.

Sông nước miền tây lắm kẻ thẩn thờ.
Đứng trên bờ ngắm cá bơi trắng xóa.
Cửu Long Giang với gạo trắng nước trong.
Tạo cuộc sống ấm no cho cả nước.

Khách thương hồ trên nẻo đường xuôi ngược.
Những thăng trầm theo từng bước chân quen.
Hôm nay đây ít ai đã nghĩ rằng.
Cửu Long Giang đang thời kỷ dẩy chết.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized