Một Thoáng Suy Tư

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ta lặng lẽ giữa màn đêm cô tịch
Âm thầm nhìn sự tĩnh mịch về khuya
Ánh sương mù còn dầy đặc ngoài kia
Đường phố vắng chập chờn tia sáng nhỏ.

Chỉ mỗi ta trầm tư vương niềm nhớ
Bóng người xa mà ta ngỡ rất gần
Để đêm về trỗi dậy nỗi bần thần
Rồi thẩn thờ biết bao lần đẫm lệ.

Cái chữ tình...ôi ngàn năm là thế
Đã vướng vào đâu phải dể dàng buông
Cứ ngẩng ngơ thao thức bao đêm trường
Bởi nhung nhớ cho sầu vương khóe mắt.

Năm tháng đợi trái tim hoài đau thắt
Biết bao giờ mới siết chặt vòng tay
Để ái ân vẫn luôn mãi tràn đầy
Xua nụ nhớ thêm tháng ngày hạnh phúc.
14/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized