++ Một Nửa Kia Ơi .!. ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

MỘT NỬA KIA Ơi .!.

Đàn bà chả không là tất cả
Không em thì lã chã đơn côi
Nửa kia thiếu vắng đứng ngồi
Chỉ còn một nửa hỡi ôi lại buồn..!.
*
Giường chiếu rộng nên nguồn lại mộng
Có đàn bà lay động cơn mơ
Dập dìu luyến ái mộng chờ
Thiếu em giường chiếu nằm trơ ngủ khò
*
Đêm khuya lạnh tay mò mền ấm
Thiếu hơi em đầm thấm chăn bông
Để rồi tư tưởng chất chồng
Thôi vùi ôm gối lại trông canh tàn
*
Thân đơn chiếc thở than cùng gối
Tuổi vào thu lặn lội nổi trôi
Miệt mài một bóng bồi hồi
Nửa kia trống vắng mình tôi lặng lờ
*
Chiều ngã bóng mịt mờ đêm đến
Một mình ta trên bến cô liêu
Đàn bà thiếu thật tiêu điều
Ai người gối mộng phiêu diêu cõi trần
*
Thời gian cứ tần ngần trôi mãi
Tuổi già nua đâu phải xuân xanh
Ai người chấp nối đồng hành
Cho thêm một nửa để anh say tình
*
Dẫu khú đế tuy mình yêu muộn
Mà không ai chẳng muốn đến ngồi
Mời em thẳng bước đẹp đôi
Tổ chim no ấm đủ mồi an nhiên...

-N3-Nguyễn Ngọc René 17/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized