Một Nén Hương Lòng *

Tác giả: Đất Văn Lang

Tôi không thể khóc thương anh như một người hùng
Dù trong lòng cũng đang rớm lệ
Cũng thấu hiểu nỗi đau của vợ hiền, con trẻ
Nhưng hãy thấy những gì sau thảm kịch hôm nay

Tất cả chúng ta chỉ la những quân bài
Trên canh bạc đầy mưu mô toan tính
Dù các anh là lính, và tôi có là ai
Thì cũng thế, trước sau sẽ bị quăng sóng xoài lên chiếu bạc

Hôm nay các anh đi, vì bão giông, hay đạn lạc?
Hay chỉ là phép thử của con buôn
Trước khi tung ra hết vốn rồi chuồn
Trong canh bài toàn những xác?

Rất muốn xem các anh là những vị anh hùng
"Vị quốc vong thân"! Danh hiệu mà các anh cứ ngỡ
Than ôi, chỉ là trò mị dân tráo trở
Cái chết oan cho những dàn xếp mưu đồ?

Tôi không thể tung hô
Lên cốt lên đồng với những lời có cánh
Tôi ngồi đây với bốn bề thinh lặng
Thắp nén hương cầu giải thoát... những hồn oan!
21.06.2016

* Nhân thảm nạn kép Su và Casa
Chưa phân loại
Uncategorized