Một Mình Trên Phố

Tác giả: Gia Long Hp

MỘT MÌNH TRÊN PHỐ

Một mình phố biển chiều nay
Khát khao nhiều lắm cầm tay một người
Tung tăng dạo phố ngắm trời
Ngắm hoa ....Ta ngắm môi cười từ em .

Nhớ sao đôi gót chân mềm
Ngày bên nhau mãi dịu êm trong đời
Hẹn nhau cuối đất cùng trời
Chia tay rồi mãi cứ vời vợi xa.
Chiều nay phố biển quê nhà
Xuân về dạo phố chỉ ta không Nàng
Đời là muôn nỗi trái ngang
Bên bồi bồi mãi không sang đến bờ .

Lòng buồn mượn nửa vần thơ
Chiều xuân mang thả ngẩn ngơ ....lên trời .
Chưa phân loại
Uncategorized