Một Lần Qua Cà Ná

Tác giả: Huỳnh Hữu Võ

Một lần qua Cà Ná
thấy lòng mình chao nghiêng
dưới chân là sóng vỗ
trên đầu núi ngủ yên

Đưa tay lên hái lá
sợ núi ngả đè mình
cúi xuống nhặt vỏ ốc
sóng phả đùa lên chân

Cát trắng như màu sữa
đá chồng mấy tầng cao
đôi lần mình chợt nghĩ
có phải là chiêm bao

Một lần qua Cà Ná
như đi qua cuộc đời
gió lò và biển động
tay trắng hoài thế thôi

Núi xanh pha màu biển
biển xanh pha màu trời
đối mặt trời và biển
càng thấy mình nhỏ nhoi.
Chưa phân loại
Uncategorized