Một Lần Cho Vĩnh Viễn

Tác giả: Huyandrics

Ngày xưa người ấy tên chi
Ngày nay người ấy tên gì...phải chăng
Em tôi khóc mộng thường hằng
Riêng tôi khóc phận đời năng cơ cầu
Trang đời lỡ dỡ còn đâu
Trang tình em giữ thưở nào còn xanh
Em đi giới mộng viên thành
Tôi về meo mốc đời hanh hao đời
Bài thơ viết chẳng đầu đuôi
Ngồi đây kể lại chuyện người, chuyện ta
Kể rằng năm củ đi qua
Nối đuôi khởi sự biết là...là đâu
Bước lên chạm phải trời sầu
Bước dời đi xuống hố sâu vực tình
Hai lằn nghi vực niềm tin
Hai phần hư thực một mình đa mang
Trăng xưa về giậy ánh vàng
Đời tôi viết lại một trang tình buồn
Đất cằn mơ hạt mưa tuôn
Hồn tôi cằn cỗi mưa nguồn đã xưa
Thu đi lá úa thay mùa
cuối cùng một chiếc đã vừa gọi đông
Mắt thôi rã lệ đôi dòng
Tồn si một khối đã ròng rã thênm
Một ngày nào gặp lại em
Một nơi nào đó phía bên kia trời
Hồn nhiên em kể cùng tôi
Một lần gặp gỡ đã rồi trăm năm
Chưa phân loại
Uncategorized