Mộng Phù Hoa

Tác giả: Phong Ca

Chẳng hiểu vì sao tôi nhớ em
Hai người xa lạ chắc gì quen
Bao đêm thao thức nào yên ngủ
Chờ mãi một người chẳng nhớ tên

Tôi khẽ giận em quá hững hờ
Chẳng thèm hiểu rõ mối tình thơ
Để trăng hờ hững gieo đêm lạnh
Quên mất một người ở bến mơ

Gió trốn bên thềm lơi lả say
Thấy tôi thấp thỏm cứ chau mày
Rượu tình chưa uống mà gom cả
Bỏ mặc đêm buồn mộng lắt lay

Em trốn nơi nào chẳng ghé qua
Để tôi say mãi mộng phù hoa
Mai này em có về thăm lại
Sưởi ấm giùm tôi giấc mượt mà
Chưa phân loại
Uncategorized