Mong Ngày Về Bên Mẹ

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Ở phương xa nhớ về quê mẹ
Dáng mẹ hiền khuất nẻo chân mây
Con đang ở tận phương Tây
Đau lòng nước mắt vơi đầy trong tim

Con mơ màng tìm trong cơn nấc
Dáng mẹ hiền xa khuât nâu nay
Giường như mẹ ơ đâu đây
Trao con hơi ấm tràn đầy tình thương

Dẫu xa khuất đại dương biển cả
Mỗi buồi chiều vẫn thả hồn con
Thả hồn về với quê hương
Chỉ mong sớm được trên đường về quê

Con xa mẹ trăm bề khó nhọc
Không được như lúc mẹ kề bên
Cho con hạnh phúc ấm êm
Quên đi vất vả, lãng quên tủi sầu

Mẹ bạc đầu dãi dầu mưa nắng
Mong cho con đời mãi ngọt ngào
Bao điều tươi sáng như sao
Trao cho con trẻ ngọt ngào yêu thương

Nay con trẻ tha phương cầu thực
Mẹ bao ngày thao thức chờ con
Mong con có giấc ngủ tròn
Mẹ thầm mong đến ngày con trở về.

HD: 19h25 ngày 30 tháng 10 nưm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized