Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mong Ngày Về

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

MONG NGÀY VỀ

Phòng khuya lạnh lẽo chẳng vui mà
Biệt xứ bao mùa cũng chỉ ta
Những buổi hình đơn ngồi nhớ mẹ
Từng đêm gối lẻ dõi mong bà
Hôm nào khóm ổi bầy em ngã
Thuở ấy ven thềm lũ nhạn ca
Tết đã gần sang còn mệt mỏi
Giầm mưa dãi nắng lịm trăng tà.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Mong Ngày Về (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mong Ngày Về Bên Mẹ (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Buông...thơ Xuyên Lục Địa
  • Giấc Mơ Phù Đổng
  • Nhớ Quê
  • Covid 19
  • Đi Qua Bao Ngày Mình Mới Gặp Lại Bình Yên?
  • Đốt Ngọn Lửa Cháy Tan Hồng Tim Nhỏ
  • Thăm Mộ
  • Rối Bời Ngày Tháng
  • Tôn Vinh ''thơ''
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1896)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Quang Thuận
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
©2026 - CungThuGian.com