Mong Mưa Trôi Đi Dối Lừa.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Mong mưa Trôi Đi Dối Lừa.

Nhìn đời để vẽ bức tranh
Tô con đường mới, thêm xanh lá tình
Vài chữ viết lên trang mình
Trang nhà thêm đẹp nhờ hình gần xa.

Nhìn đời rồi nhìn lại ta
Đời đẹp xanh đỏ còn ta xám mầu
Tóc đã trắng xoá cả đầu
Vẫn chưa tròn được hai câu nghĩa tình

Thế gian nghiêng ngả lình sình
Có thật có giả ghép hình chênh chao
Gió đưa lá cuốn lộn nhào
Hình bay thơ rụng rớt vào dòng sông

Rớt theo cả tia sáng hồng
Dối gian phơi cả trên đồng quê hương
Lòng này còn mãi vấn vương
Mảnh vườn xưa cũ, ruộng nương cày bừa

Xin Trời đổ xuống nắng mưa
Trôi đi tất cả dối lừa đang lan...
Để tình nghĩa lại dâng tràn
Mọi người xúm lại quanh bàn thương yêu...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized