Mong Manh Tình Sầu

Tác giả: Thăng Trầm

Về đi anh em buồn như thu khóc
những giận hờn theo hạ đã trôi qua
ở phương xa tình có nghĩ đến nhà
trong giọt nă'ng áo cô đơn em khoác

Về đi anh bên kia bờ nắng ấm
ở phương nầy bão tố chẳng chừa ai
nếu tình phai sao em lại xây đường dài
dù êm gió đường còn xa ... xa lắm

Về đi anh em sẽ ngưng ...thôi khóc
cố nhơ' thêm anh cũng đã xa rồi
nă'ng tím môi một mình trên đường vắng
lòng tơ vương trong nắng đan mộng mơ

Về đi anh ngày hồng còn xa lắm
sẽ chờ anh trang điểm tóc cô dâu
lửng hồn bay có hay tay buốt lạnh
chợt nghẽn mơ trời cũ giấu tình xưa


Thăng Trầm
Chưa phân loại
Uncategorized