Mộng Khúc Quê Nghèo

Tác giả: Thiết Dương

MỘNG KHÚC QUÊ NGHÈO

Cái thuở kề vai sát mái đầu
Chơi trò chồng vợ dưới nương dâu
Kẻ rèn đàn giỏi dăm bài nhạc
Người luyện têm xinh một tép trầu
Ơi tiếng sáo diều trong gió lộng
Hỡi con thuyền giấy giữa dòng sâu
Bao ngày vẫn chở đầy mơ ước
Bên túp lều tranh đã ngả mầu

Bên túp lều tranh đã ngả mầu
Quê nghèo hiu hắt chốn rừng sâu
Vườn sau béo khỏe vài o lợn
Giậu trước xanh non mấy liếp trầu
Thấy mẹ thường khoe chờ đãi khách
Nghe thầy vẫn bảo đợi mừng dâu
Đàn anh vẳng mãi bài hy vọng
Hiệp khúc cùng em thỏa mộng đầu

Thiet Duong_ 03/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized