Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Hồn Nhiên

Tác giả: Trần Thản

Khen ai khéo đẽo cái hồn nhiên
Phô cho khách ngắm chẳng muộn phiền
Dẫu rằng có chút hơi trần tục
Mà sao giấc mộng sướng tựa tiên.
(TT)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ bạn muốn xem
  • Em Không Là Vật Sở Hữu Của Anh
  • Tình Thu Ii , Gió Đưa Duyên
  • Lịch Sử
  • Tôi Quên Rồi…!
  • Dư Âm Tình
  • Biển Hận, Ánh Trăng Yên Ngựa, Bài Ca Cá Gỗ
  • Dấu Hỏi Muôn Đời
  • Vào Xuân
  • Lạc Trôi
  • Tôi Yêu Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Niệm Nhiên
  • Hà Thy
©2025 - CungThuGian.com