Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Chiều

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

MỘNG CHIỀU

Vui thay bạn hữu ý chơi trà
Chẳng ngại cua này biết mấy pha
Ngắm búp say vùng nơi đất rộng
Nhìn hoa ngưỡng cảnh lúc thân già
Đường mây ngược Thái tình hoan đãi
Nẻo gió xuôi Cồn mộng hỉ ca
Há lúc còn vương niềm hí hả
Phen này thỏa chí thả thơ a!

5/10/11/2016
Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Mộng Chiều (Nguyên Hữu)
  • Mộng Chiêu Hoang (Lê Cảnh Tiến)
  • Mộng Chiều Thu (Toàn Tâm Hòa)
  • Mộng Chiều Xuân (Lê Cảnh Tiến)
  • Mộng Chiều Xuân (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Mộng Chiều Xuân (Viễn Phương)
  • Mộng Chiều Xuân (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Mộng Chiều Xuân 2 (Lê Cảnh Tiến)
  • Mộng Chiều Đông (Hồng Dương...)
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng Chiều Quê
  • Vang Vọng Một Thời
  • Nửa Mảnh Trăng Thề
  • Trăng Về Thôn Vỹ
  • Xin Cho Mẹ Một Bông Hồng Hiếu Thảo
  • Nghe Tiếng Mẹ Ru.
  • Kiếp Tha Phương
  • Chờ Trăng !
  • Tỏ Tình
  • Hình Như
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Quí Trung
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
  • Trì Điên
  • Nhã Trang
  • Thanh Lưu
  • Ngô Hoàng Anh
  • Tho Thi
  • Sgecstasy
©2026 - CungThuGian.com