Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Moi Tim Rút Ruột Để Làm Thơ

Tác giả: Trần Minh Hiền

MOI TIM RÚT RUỘT ĐỂ LÀM THƠ
Moi tim rút ruột để làm thơ
Mãi mãi yêu em mãi đợi chờ
Thể xác mơ hồ còn lãng đãng
Tâm hồn khờ dại cứ ngu ngơ
Ươm tơ dệt vải thôi hờ hững
Thắp lửa soi đời hết vật vờ
Em hãy cứ là hoa mắc cỡ
Âm thầm nở đẹp cõi tình mơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 8 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 209 ++ ++ Chúc Tết 2016 - 3 ++
  • Đường Trần
  • Tâm Tình Người Dạy Học
  • Vì Ai
  • Ánh Chiều
  • Bài Thơ Tình Trên Lá
  • Đạo Đời
  • Như Cánh Phù Dung
  • Thành Vinh Mùa Thu
  • Tiễn Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
©2026 - CungThuGian.com