Mơ Tiên

Tác giả: Thiết Dương

MƠ TIÊN

Bởi thích Hằng Nga mới lộn lèo
Thiên bồng Nguyên soái phải làm heo
Trần gian đày đọa bao năm tháng
Vẫn nối thang mơ vẫn muốn trèo...

Thằng Cuội bao năm chẳng biết sầu
Cầm lòng chấp nhận kiếp chăn trâu
Vì chưng lỡ thích cô Hằng ấy
Ôm mối tương tư đến bạc đầu

Nếu được một đời như chú Cuội
Hoặc là Nguyên soái của ngày xưa
Thì ta cũng quyết không ngần ngại
Chạy đến cung Hằng gửi khúc mơ

Dẫu biết giai nhân chẳng đợi chờ
Dặm ngàn miên viễn bỏ lầu thơ
Mà Heo với Cuội còn say đắm
Vẫn vẹn trong đời một giấc mơ.

Thiet Duong _01/3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized