Mơ Thôi

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

......CHỈ LÀ MƠ THÔI.....
Sớm nay mấy khách ghé qua
Họ đi chỉ nắng bên nhà vẫn nguyên
Bụi hồng mấy chú chim khuyên
Ríu ra ríu rít chẳng phiền đến anh
Những giọt sương đọng long lanh
Đầu bông cúc tím tròng trành sắp rơi
Nắng non thoa nhẹ lên môi
Se se gió bắc hồng cười rung rinh
Em sang đúng lúc anh tìm
Như đôi bướm trắng đang vin khóm hồng
Đêm qua em ngủ ngon không
Anh theo trăng khuyết lòng vòng phố em
Như cơn gió nép sau rèm
Nhón chân chỉ muốn hôn em rồi về
Chẳng hiểu trong lúc cơn mê
Giật mình mới biết lạnh tê tái lòng
Mơ thôi chẳng thật như mong
Xin em đừng sợ lòng thòng hồn thơ
Cứ vui bên cạnh những giờ
Cho nhau mượn dấu ước mơ xa vời...
THV
Chưa phân loại
Uncategorized