Mơ Hạnh Phúc Bên Ngọn Đèn Mộng Mị

Tác giả: Trần Minh Hiền

MƠ HẠNH PHÚC BÊN NGỌN ĐÈN MỘNG MỊ
Mơ hạnh phúc bên ngọn đèn mộng mị
Chốn nhân gian hay địa ngục a tỳ
Con người phạm quá nhiều tội lỗi
Nên phải đớn đau tật bệnh muôn đời

Có cầu nguyện cũng chỉ là vô ích
Phải thật tâm sám hối và giúp người
Sống đời sống tu thân làm thiện
Cùng với chúng sanh sống chết quên mình

Cơn đại dịch là muôn vàn thách thức
Người nhiễm bệnh nhiều vô số kể
Người lo âu thất nghiệp tứ bề
Người chết giữa cô đơn lạc loài ngấn lệ

Thơ hy vọng cầu mong trong tuyệt vọng
Cảm ơn Em vẫn tâm lượng hải hà
Cảm ơn Mẹ, Mẹ vẫn là Bồ Tát
Cầu nguyện ngày mai thế giới hoa hồng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 3 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized