Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộ Chí

Tác giả: H Hương

Trần Thế dạo chơi thoảng rất nhanh
Bình minh rạng rỡ nụ cười lành
Ban mai nghe gió đùa vui thoả
Bóng xế nhìn trời ngó lặng quanh
Một lớp nhang tàn nhang đã tắt
Đôi làn gió bụi gió như hanh
Đông tàn ... Hạ đến .. Thu cô quạnh
Mộ chí Xuân về ... Mộ lạnh tanh...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xương Rồng Đẹp
  • Trăng Mềm
  • Đêm Nay
  • Xương Rồng Tủi Phận
  • Hoà Nhịp
  • Đêm Này
  • Ngây Dại
  • Lệ Đêm
  • Não Nuột
  • Lệ Xuân
Thơ tương tự
  • Mộ Chí (Daocongdien)
  • Mộ Chí (Dao Cong Dien)
  • Mộ Chí (Thiết Dương)
  • Mơ Chiều (Jacaranda)
  • Mơ Chiều Hạnh Phúc (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mộ Chiều Thu (Hồng Dương)
  • Mơ Chiều Xanh Cuộc Trăm Năm (Hàn Tương Thi)
  • Mơ Chiều (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Đi Lễ Đầu Xuân
  • Sài Gòn Lần Cuối
  • Tuổi Chưa Biết Buồn !
  • Uống Ba Chén Lòng Thanh Thản
  • Dỗi Hờn
  • 294 - Sợ
  • Những Bài Thơ Ngắn Về Mùa Đông
  • Xa Cách
  • Cuối Tháng Tám
  • Tặng Cả Mùa Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
©2026 - CungThuGian.com