Mơ Bậu Ghé Thăm

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

lâu lắm rồi hổng thấy bậu qua thăm
liếp cải ngồng đợi chờ từng bữa một
chim họa mi cũng thôi khoe giọng hót
cả bầu trời ủ dột nhớ xa xăm

tội cho qua hôm sớm mãi khóc thầm
bậu đi đâu mấy tuần rồi mất biệt
câu vọng cổ như tủi hờn nuối tiếc
tưởng ngọc ngà thuở mắt liếc mày đưa

qua ở đây đếm ngày tháng giao mùa
ngắm heo may nhạt nhòa bên sắc lá
vần thơ xưa cứ âu sầu buồn bã
vẫn mỏi mòn mong ngóng khúc tri âm

lâu lắm rồi hổng thấy bậu ghé thăm
thu đã tận chớm đông vừa qua ngõ
mơ một lần bấc về không vò võ
để tứ thơ bớt trăn trở chán chường
Chưa phân loại
Uncategorized