++ Mình Ơi ! Song Thất Tình ! ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

MÌNH ƠI ! SONG THẤT TÌNH !

Thời con trẻ mê Đầm da trắng
Mắt xanh màu xinh xắn trời thanh
Tóc vàng óng ả vươn mành
Tựa như tiên nữ nên danh giáng trần
.
Hồn lạc mất người trân em ngó
Duyên gặp rồi không bỏ nên dê
Ai ngờ em cũng đê mê
Ta đây gốc Việt không chê em ừ
.
Cùng dạo phố từ từ em chịu
Cũng nũng na nũng nịu về nhà
Tuy rằng chẳng phải lụa là
Đầm mà ưng ý mặn mà được thôi
.
Em có chửa đẻ rồi phải cưới
Cho con xinh là gái giống cha
Thế rồi từ ấy buông ra
Phòng ai nấy ngủ hết hoà chung đôi
.
Bao năm tháng bồi hồi tấc dạ
Nỗi cô phòng nay đã chán chê
Tự do thơ viết chỉnh tề
Ước ao có được cơn mê vợ hiền
.
Người yêu cũ tơ duyên cách trở
Tiếp tình xưa không lỡ kiếp này
Nào ngờ ước vọng không may
Em thì ở Mỹ anh Tây trật đường
.
Đành gắng chịu tơ vương ngăn cách
Chờ về hưu thử thách chóng qua
Hẹn em tình sẽ chan hoà
Cùng nhau gắn bó nên hoa cuối đời
.
Nàng Thơ hỡi ! Đây lời chung thủy
Chỉ yêu mình tinh tuý không phai
Tôn thờ tình cũ tháng ngày
Trao nhau kết chặt không sai tim nồng...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris 06/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized