Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Miệng

Tác giả: Vua Thơ

Vang lên tiếng nhạc gọi đò
Tiếng cười niềm nở hành ngò tô canh
Phận đời bé nhỏ mong manh
Miệng đời ác ý giọng còn chanh chua
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cuộc Đời
  • Thu 3
  • Tình Trong Sáng Tác
  • Sóc Trăng Bến Nước Miền Tây
  • Ngao Bách Phú Thi
  • Lạc Thanh Ngã Ngạn
  • Quê
  • Thu 2
  • Tặng Bác Hồ Chí Minh Vĩ Đại
  • Thu 1
Thơ tương tự
  • Miệng Lưỡi Thế Gian (Huỳnh Lâm Phong)
  • Miệng Lưỡi Thế Gian ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Miệng Lưỡi Thế Gian! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Miệng Lưỡi.. (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Miếng Mồi (Nguyên Hữu)
  • Miệng Môi Quy Trình (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Miệng Mồm (Hồng Dương)
  • Miếng Nào (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Miệng Thiên Hạ (Dũng Lê Ngọc)
  • Miếng Thương Nào (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Dấu Chân Đêm
  • Vượt Biển
  • Phủ Đầy
  • Mùa Thu Lá Bay
  • Chưa Quên Lãng
  • Sáng Trong.
  • Xóm Bóng Đá
  • Thương Chào
  • Xuống Đồng
  • Lời Tình Viết Vội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
©2025 - CungThuGian.com