Miền Hạnh Phúc

Tác giả: Bài Thơ Hay Chấm Com

Có một miền nơi ấy thật bình yên
Tre ru gió dịu hiền trăng đầu ngõ
Hàng dâm bụt trổ bông màu thắm đỏ
Ngôi nhà xinh nơi đó Mẹ mong chờ

Sớm an lành sương thả giọt tình thơ
Đôi bướm trắng nhởn nhơ bên vườn cải
Bông bưởi rụng giờ đây sum xuê trái
Mặt trời tròn ai hái xuống vườn cam

Nắng ướp màu lên những cánh hoàng lan
Hương dàng dịu ngập tràn bay khắp ngả
Đôi diều sáo giữa lưng trời ai thả
Miền yêu thương tất cả gói vào chiều

Nhánh sông dài uốn lượn nhớ bao nhiêu
Phù sa ngọt mĩ miều hoa đua nở
Bên triền sóng lênh đênh con đò nhỏ
Đợi người xa nỗi nhớ đến nao lòng

Có một miền chẳng còn những bão dông
Ngày hạnh phúc nắng hừng đông tỏa rạng
Mây theo gió đi khắp trời phiêu lãng
Cánh chim câu năm tháng mãi chung tình



Có một miền muôn màu sắc lung linh
Khói lam tỏa thấy mình xao xuyến lạ
Câu hò vọng được mùa sao vui quá
Lý mười thương như đã thấm vào lòng.



Nguồn: https://baithohay.com/mien-hanh-phuc-bang-lang-tim.html#ixzz68G5sLsv8
Chưa phân loại
Uncategorized