Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ

Tác giả: Trần Mạnh Hùng

Mẹ kính yêu, mẹ của chúng con.
Mẹ là gương sáng tấm lòng son
Mẹ vừng nhật nguyệt soi muôn lối.
Mẹ suối nước trong lúc lỡ đường
Mẹ dắt dìu con khi lạc bước
Mẹ là chỗ tựa lúc cô đơn
Mẹ giòng sữa ngọt nuôi con lớn
Mẹ kính yêu, mẹ của chúng con
Trần Mạnh Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngạo Nghễ Xướng Họa Đường Thi
  • Lục Bat Cuối Cùng Cho Em ( 1 )
  • Đành Chịu Vậy
  • Chút Dư Âm 1
  • Gởi Cho Ai
  • Chiêu Hương
  • Gối Chiếc
  • Khóc Mẹ
  • Xuân
  • Ảo
Thơ tương tự
  • Mẹ (Song Nguyên)
  • Mẹ (Đặng Xuân Linh)
  • Mẹ (Trường Phi Bảo)
  • Mẹ (James Jee)
  • Mẹ (Tâm An)
  • Mẹ (Trần Hữu Nghiễm)
  • Me (Vũ Duy Chu)
  • Mẹ (P)
  • Mẹ (Đỗ Trung Quân)
  • Mẹ (Lê Phú Hải)
Thơ bạn muốn xem
  • Lậu Tận Thông
  • Đón Giao Thừa Xuân Năm Ất Mùi (2015)
  • Sự Cân Bằng Giữa Ánh Sáng Và Bóng Tối.
  • Ôm Mùa Ngẩn Ngơ
  • Những Vần Thơ Xướng Họa 15
  • Biển Và Bờ
  • Qui Nhơn Ngày Ấy !
  • Ruột Để Ngoài Da
  • Dịch Bài Phong Kiều Dạ Bạc
  • Hồn Kiếm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
  • Nhật Thuận
  • VŨ THỊ MINH NGUYỆT
  • Hoàng Hôn Cô Đơn
  • Thanh Hà
  • Quỳnh Anh
  • Nguyễn Chí Thiện
  • Lê Kim
©2025 - CungThuGian.com