Mẹ Việt Nam

Tác giả: Duy Giang

tình của mẹ , cho con thêm sức mạnh
trên bước đời dẫu gặp cảnh gian lao.
lời ru xưa nhuộm mộng của trăng sao
cây bút viết nguồn thơ trào... nghĩa mẹ

con đi xa nơi cuối trời góc bể
thương quá Việt Nam , dáng mẹ tảo tần.
đã mấy mùa lệ gửi nắng mùa xuân
rơi vai mẹ trong khoảng sân trước ngõ.

kính yêu ơi... trong lệ lòng con nhỏ
theo giọt mưa xuân trên vai mẹ héo gầy
bánh vuông tròn, gói trời đất nồng say
mẹ mong ngóng , bước con quay trở lại.

giọt mưa xuân rơi muôn ngàn tê tái
muốn hòa vào khắc khoải tiếng gọi con
cành hoa Đào hồng sắc thắm môi son
đầu ngõ đợi - đàn chim còn...xa tổ.

ấm êm ơi... lòng tôi ngàn trăn trở
thương câu ca Lòng Mẹ bao đời
bước chân ơi... trong xa cách tái tê
nhìn Xuân đến.. sao không về với mẹ ?

có phải không trong cuộc đời phải thế
chúa an bài - cho nỗi nhớ Mẹ Con.
từ ngàn năm trong mỗi trái tim Son
đều muốn ngủ trong vòng tay bảo vệ.

chân trời xa chúng con đều nhớ mẹ
thương Kính yêu - trong dâu bể cam đành
nhớ Việt Nam trong dáng mẹ năm canh
mắt nhân hậu, nụ cười dành...tình biển.

DUY GIANG
Chưa phân loại
Uncategorized