Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mê Trăng.....

Tác giả: Tuan Pm

MÊ TRĂNG.....


Khởi từ..

Thủa nào...

Cho đến....

Bao giờ.....

Ta mê Trăng rọi sáng muôn cùng

Từ đỉnh đá non cao Trời biếc

Đến ngọn sóng Trùng Dương Đại Hải

Ở nơi nào... Trăng cũng mới rạng ngời.....

#metrang #tuanpm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Góc Phố Tuổi Thơ.....
  • Vũ Điệu Yêu .....
  • Đừng Gọi Anh Thi Sĩ ... ☁
  • Tinh Khôi Là Em.....
  • V Ầ N G T R Ă N G Q U Ê
  • Nghịch Cảnh...
  • Ưu Tư Ơi.....
  • Đêm Định Mệnh
  • Màu Của Nắng... ?
  • Chênh Vênh Chiều Bầu Sen.....
Thơ tương tự
  • Mẹ (Song Nguyên)
  • Mẹ (Đặng Xuân Linh)
  • Mẹ (Trường Phi Bảo)
  • Mẹ (James Jee)
  • Mẹ (Tâm An)
  • Mẹ (Trần Hữu Nghiễm)
  • Me (Vũ Duy Chu)
  • Mẹ (P)
  • Mẹ (Đỗ Trung Quân)
  • Mẹ (Lê Phú Hải)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Tết Sài Gòn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (377)
  • Chuyện Trăm Năm
  • Bình Đẳng Ơi, Chào Mi
  • Hack Lừa Mình...
  • 372 - Giãi Bày
  • Em Đã Sai Rồi
  • Trăng Và Nàng
  • Theo Em Những Vết Đời
  • Ai Xa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
©2026 - CungThuGian.com