Mẹ Tôi Nón Lá

Tác giả: Hoài Vân

Nón đây,nón đây !
Nón này che nắng che mưa
Mẹ tôi đi bán tới trưa là về
Bao năm vất vả say mê
Chưa nghe mẹ nói chán chê bao giờ
Dù cho ế đắt người mua
Cơm ngày ba bữa vẫn chưa thiếu ngày
Chợ Bà Chiểu,Hạnh Thông Tây,...
Ôm chồng nón lá trên tay bốn mùa
Nhớ hồi nhỏ xíu ngây thơ
Theo mẹ đi bán xe đò,chợ xa
Bên đường tranh truyện hiện ra
Niềm vui trẻ nhỏ thế là ghé coi
Mẹ mua cái bánh cho tôi
Bánh gì ấy nhỉ,quên rồi,mà ngon
Trưa rồi chân đã mỏi mòn
Hóc Môn thẳng tiến mẹ con cùng về
Thời gian chả có ngủ nghê
Đi thôi còn muốn rủ rê tuổi già
Mẹ ơi muốn mẹ ở nhà
Bán buôn gác lại hôm qua được rồi
Mẹ cười mẹ nói với tôi :
"Mày mau lấy vợ tao thời nghỉ hưu !"
Thở dài tôi nói vô tư :
"Có cô nào chịu thì đưa tay nào !"
Chiều nay có kẻ mời chào
Ai mua nón vải đủ màu,nhỏ to
Tôi tìm chiếc nón đơn sơ
Nơi ngôi chợ cũ tuổi thơ bên Người
Chưa phân loại
Uncategorized