Vườn thơ Cùng Thư Giản
Trang chủ
Thêm bài thơ
Welcome Guest
Login
Mây Dại Khờ
Tác giả:
Chàng Gió
Em là gió anh là mây
Gió thổi mây bay dạ u sầu
Gió cứ thế ngàn vẫn thổi
Mây dại khờ đợi cả ngàn năm.
Thể thơ:
Chưa phân loại
Tags:
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Mây Dại Khờ
Nhớ
Thơ tương tự
Mây Dại Khờ
(
Chàng Gió
)
Thơ bạn muốn xem
Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1090)
Lối Thu Ngọt Ngào
Thế Đấy! Luôn Ở Giây Phút Hiện Tại...
Má Hồng Xa Đưa
Ngày Vui Đại Hội
Tạ Lỗi Quê Hương
Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (432)
Chơi Vơi Xóm Nghèo
Ta Mang Trong Mình Chuỗi Thông Tin Sự Sống
Hiểu Gió
Nhà thơ bạn muốn xem
BS.Bạch Liên
GQM - Thúy Lan
Trần Thế Phong
Hồng Dương - Mai Thảo
Hoàng Dũng Sỉ
Đỗ Thanh Vân
Đặng Toản
-N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
Oki
Nvpk