Mâu Thuẫn Tình Yêu

Tác giả: Hoa Tím

Có những lúc tưởng chừng như sắp mất
Nhưng cuộc đời lạ thật hỡi ai ơi
Nắm trong tay chỉ nửa mảnh trăng mời
Còn một nửa không lời nào bật mí

Hạnh phúc đó tưởng như là hùng vĩ
Đau trong lòng thủ thỉ với mình ta
Nốt nhạc nào rồi cũng nhạt nhòa qua
đời lắm nẻo xót xa tình vụng dại

Em đứng đó anh cho rằng không phải
Trái tim hồng anh đãi khách làng chơi
Khóc thật nhiều em sẽ khóc cả đời
Nào giận dỗi mà tại trời mưa mãi

Buồn lắm chứ cũng là vì, bởi, tại
Đau trong lòng em phải cố lặng im
Rồi mai đây anh sẽ chạy đi tìm
Một góc khuất im lìm giữa biển cả

Đau lắm đấy khi chân em vấp ngã
Không trách hờn hay buồn bã chi anh
Lời thơ này em cho cả chân thành
Không trân trọng em đành chôn một góc…

Nếu biết trước đời em luôn cô độc
Cũng bằng lòng săn sóc cả đời anh…
Chưa phân loại
Uncategorized