Mặt Trời Thứ Hai

Tác giả: Hoài Vân

Mẹ ơi hai tiếng mẹ ơi !
Thiêng liêng theo suốt cuộc đời của con
Dù đi bốn biển năm non
Cũng không tìm được ai hơn mẹ hiền
Mẹ ru con giấc bình yên
Dập tan bao nỗi ưu phiền thế nhân
Đường xa bỗng hóa thành gần
Mẹ là bến đỗ con cần về thăm
Mẹ ơi chỗ ướt mẹ nằm
Nhường con chỗ ráo tháng năm êm đềm
Những chiều mưa lạnh bên thềm
Giăng trên mắt mẹ nỗi niềm lo âu
Lo cho con trẻ mai sau
Tương lai không phải là màu trắng đen
Người ta phố thị bon chen
Sợ con lỡ bước lại quên đường về
Mẹ ơi con chẳng có mê
Sống trong nhung lụa bốn bề quyền uy
Cuộc đời còn lắm thị phi
Con tìm về mẹ được thì lời khuyên
Bên con tâm sự hàn huyên
Nụ cười mẹ đẹp bình yên cuộc đời
Trên đầu con có mặt trời
Trong tim cũng có mặt trời thứ hai
Chưa phân loại
Uncategorized