Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mất Rồi

Tác giả: Trần Duy

Cười cười nói nói quá huyên thuyên.
Lễ nghi truyền dạy hóa hư không.
Sống tạm ! Làm dối ! Hỡi thế nhân.
Gục đầu ! Hèn nhát ! Trước Cộng thù.

Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Là Nó !
  • Tiếng Ai Oán
  • Hèn
  • Nhà Tôi
  • Ta Và Chúng
  • Loài Cộng Sợ Thật
  • Đêm
  • Giải Phóng
  • Bão
  • Phản Động
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Dường Rẽ
  • Nhớ Mùa
  • Chiều Trên Bản Giốc
  • Đuổi Bóng
  • Xuân Yên Vui
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (221)
  • Virus Tình Yêu
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Không Biết Từ Đâu Con Đến
  • Chiêu Hồn Tử Sĩ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Huy
  • Gót Hồng
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
  • Hương Quế
  • NGUYÊN HOANG
  • Việt Hưng
  • Trâm Anh
  • Trinhcamle
  • Lanh
©2026 - CungThuGian.com