Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mất Nửa (Bản Tứ Tuyệt)

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Con đường mất nửa thành ba
Mặt trời mất nửa nhập nhòa hoàng hôn
Trăng lên mất nửa lại tròn
Tim anh mất nửa vẫn còn bóng em.

1996
(Tuyển tập thơ Mây Ngàn Phương - NXB Thanh Niên 2005)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ bạn muốn xem
  • Tử Cấm Thành
  • Nỗi Lòng Người Dân
  • Phố Tàu Đông Toronto
  • Buồn Se Thắt Buồn
  • Thỏa Ước Lòng
  • Thờ Ơ
  • Cô Đơn Nhớ Người
  • Tình Khúc Ướt Mi
  • Có Khi Nào
  • Có Một Nhà Thơ Tâm Sáng Hiền
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Viên Mãn
  • Nguyễn Quang Tuyển
  • Timbuondoncoi
  • Vũ Thanh Hoa
  • THANH THANH KHIẾT
  • Võ Anh Tuấn
  • Ngô Văn Phú
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
©2026 - CungThuGian.com